Buổi chiều tan chợ
Tháng năm ngồi 🪑 nhớ Mẹ 😞 -Mà không thể cầm lòng Dù đã hết mùa Đông — Tâm hồn nghe buốt giá
Chỉ có cơm với cá - Mà Mẹ đã nuôi con Tuy nay đã lớn khôn - Mà con còn nhớ 😢 👻 mãi
Cho con về tìm lại - Một ☝️ mái lá đơn sơ Không đủ để che mưa ☔️ - Ngày xưa, con còn nhớ 😢
Những buổi chiều tan chợ - Hớn hớ chạy theo sau Mẹ ơi, 🍰 bánh kẹo 🍫 đâu ? Cho lâu con 🤤 đói quá
Mẹ bán buôn vất vã - Hy sinh cả cuộc đời Con khôn lớn nên người - Mẹ mỉm cười 🙂 - mạn nguyện
Tháng năm nghe xao xuyến - Đời miền viễn xa xôi Con kính Mẹ đôi lời - Nghe bờ môi 👄 mạn chát
Nguyễn Văn Nhơn 3 tháng 4 năm 2024