Điệu buồn tháng tám
Tôi xa Dalat một ☝️ chiều tháng tám
Lất phất mưa ☔️ bay và mây xám giăng đầy
Những giọt 💧 buồn 😞 nằm ngủ 😴 trên cây
Chợt thức giấc, rơi đầy trên lối nhỏ
Tôi xa Dalat buổi chiều lộng gió
Bỏ lại sau lưng thành phố 🌆 sương mù 🌫
Kia xa xa thấp thoáng bóng Đoi Cu
Hô Than Thơ 🙏 giã từ em nhé
Trên trang giấy, xanh màu kỷ niệm -
Tuổi học 📚 tro an hiền đâu đây
Đời là một ☝️ thoáng mây 🌧 bay -
Làm sao tim lại những ngày vui 🤩 xưa
Viết ✍️ gì đấy cho vừa nỗi nhớ 😢 -
Kiếp xa nhà, trăn trở từng đêm
Một ☝️ lần 🙏 được 👍 gọi tên-
Tìm về kỷ niệm, lãng quên tháng ngày
Nguyễn Văn Nhơn
ngày 13 tháng 4 năm 2024