SẮC MÀU THÁNG TƯ
______________________________________
( Huyền Khúc 2 )

Những dây tơ hồng bò dọc bò ngang
Trên lá mù u xanh xanh vàng vàng
Sắc màu yêu thương tiềm tàng lóng lánh
Giữa mảnh quê hương em giành cho anh!

Tơ hồng chữa tim, mất ngủ ho khang
Em đi lang thang phố phường hoài vọng
Đêm dài...quắc quay lời em cầu nguyện
Chúa ơi! Cho con ngày mai tìm gặp ...

Hàng cây mù u ôm dây tơ hồng... (*)
Ơi! Sắc màu ấu thơ mênh mông
Thuở bé...nước rông hai đứa bơi xuồng
Đón luồn lục bình vớt cua bắt rạm

Anh hái bông bần trắng xanh tim tím...
Kết thành chiếc kiềng đeo cổ cho em...
Nhìn sao trôi đầy khắp ngả ba sông
Quên lời Ba dặn thả lưới quanh thuyền

Em đòi ... ra khơi vớt cá giữa dòng
Lần đầu anh tặng hoa hồng cho em
Hồng đỏ hồng vàng hồng trắng phao
Em hỏi hoa hồng mà màu vàng tại sao?

Anh đáp: ... "Hoa đa sắc màu yêu nhau..."
Lần sau em lại hỏi
Các anh đánh giõi sao để Sài Gòn thua đau?
Ôi! ...Đó là Tháng Tư sắc màu ....
Sẽ cóTrời cao… trả lời em sau !

Sông Cửu
__________________________________
(*) Theo dân gian, dây tơ hồng bò trên lá mù u
sắc uống chữa thiếu máu ho khang mất ngủ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả