Cái thời sinh viên
Bài thơ viết hai mươi (20) năm trước
Thả trôi theo dòng nước chảy xuôi
Ngồi nhìn những hạt mưa rơi
Mà nghe nhớ quá cái thời sinh viên
Sân đại học, che nghiêng vành nón
Tan trường về, mình đón đưa nhau
Mùa Thu, chiếc lá thay màu
Có ai ngồi đợi chuyến tàu thời gian
Một thuở nào ngồi đếm lá rơi
Mà nghe chất đắng mặn bờ môi
Mà nghe nỗi nhớ tràn lên mắt
Mặt đất hình như vắng nụ cười
Trả lại cho tôi một nụ cười
Của ngày xưa đó, cố nhân ơi
Tôi mang về dấu trong tiềm thức
Một lúc nào cũng sẽ quên thôi
Nguyễn Văn Nhơn
viết ngày 7 tháng 6 năm 2003