Làng Tôi Mỹ Thạch

Làng Tôi Mỹ Thạch

Viết riêng những người đã sống
đã ghé ngang qua làng Mỹ Thạch, Pleiku
nằm trên quốc lộ 14


Làng tôi Mỹ Thạch cao nguyên
Nằm bên quốc lộ khoe duyên thuở nào
Hàng cây phượng vĩ cao cao
Dãy tre xanh ngắt hàng rào cuối thôn

Làng tôi Mỹ Thạch trường tồn
Trong lòng lữ khách chân bôn khắp cùng
Làng tôi một thuở bao dung
Thừa Thiên Nam Ddịnh sống chung đậm tình

Làng tôi Mỹ Thạch tươi xinh
Như làn nắng mới bình minh gọi mời
Làng tôi dẫu khuất chân trời
Một lần ghé lại một đời không quên

Làng tôi Mỹ Thạch cao nguyên
Con đường muời bốn thoả nguyền ước mơ
Làng tôi Mỹ Thạch tuổi thơ
Ổi, xoài, vú sữa, trái mơ, hột điều

Làng tôi Mỹ Thạch thương yêu
Cách xa muôn dặm chiều chiều nhớ nhung
Dạ se sắt nhớ vô cùng
Làng tôi Mỹ Thạch mịt mùng cố hương

Làng tôi Mỹ Thạch thân thương
Bao năm cách biệt vấn vương chẳng ngừng
Một bài thơ, mắt rưng rưng
Nhớ về quê Mẹ núi rừng cao nguyên


Nguyên Đỗ
28/12/2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả