cảm thu

Chiếc lá vàng phất phơ rơi ngoài ngõ
Tiếng mưa ơi, rớt nhẹ vào trong ta
Tình yêu đến, thu qua, sầu lả ta?
Chút giận hờn, ai để lá thu rơi

Tiếng nhạc tình, ai ru, hồn chới với
Lá thu vàng, vẫn rải rác ngoài sân
Chuyện tình xưa, sao bám mãi vào thân
Ôi chua xót, thu sang... vàng chiếc lá

Tôi vẫn biết con tim mình buồn bã
Đã héo rồi, như chiếc lá mùa thu
Như tia nắng cuối chiều, tôi ủ rủ
Và giọt sầu tôi khóc tiển tình đi

Tôi không muốn ai bi hay sầu lụy
Những tháng ngày buồn tẻ với thời gian
Tôi không thích ngày thu trời lãng đãng
Chút mưa về lác đác.... lạnh hồn thêm


Oct. 15, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả