Áo Trắng Tình Em
Áo Trắng Tình Em
Áo trắng tung bay vườn Lạc Hồng
Thủ Khoa Huân rực với ngàn bông
Những màu tươi đẹp vườn hoa thắm
Thành phố Mỹ Tho của tuổi hồng
Tình nàng áo trắng đẹp thơ ngây
Theo mãi hồn anh những tháng ngày
Bước nhẹ công viên ngày rợp nắng
Cánh hoa huệ trắng giữ trên tay
[Ừ nhỉ tháng ngày qua thật lẹ
Mười năm từ giã rời quê Mẹ
Nhớ nhung day dứt cánh hoa xưa
Trao tặng hoa nào anh đã bẻ]
Xuôi ngược trời xa anh nhớ không ?
Màu hoa ngày ấy trắng vàng hồng
Bông hồng, bông cúc, bông huệ trắng
Em chọn hoa trắng với hương nồng
Hoa Huệ đời em vẫn trắng tinh
Mười năm chờ đợi nét hương tình
Muôn đời vẫn một màu hoa trắng
Em giữ cho anh vẹn chữ tình
Nguyên Ðỗ