Ban Điều HànhNguyễn Bình Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vọng Của 7

Cúi đầu
nghe tàn tạ
em; niềm vui trong hạnh phúc vô thường

Mùa tuyệt vọng rơi trên tay người tuyệt vọng
đêm không cùng đêm tự vấn giữa nôn nao
năm tháng cũ hồi sinh trên đôi tay ngần ngại
thay môi em thơm ngát những nghẹn ngàọ..

Trời không đỉnh có một ngôi rất tội
ngực em cao vô vọng chỗ tôi ngồi
mơ ước cũng một dáng chiều em thay áo
rớt cả trăng sao - đời như đã lộn nhào!

Đêm trăng quạnh khuyết treo lời thú tội
hư niệm dạt dào lắng đáy ly khuya
im nhấp cạn nỗi-niềm-em-ảo-giác
men đắng bừng cơn động não ngôn từ

Nhụy tâm linh trắng ép khô mùa tai họa
cánh bướm tình yêu lao đao bên ngọn lửa từ bi
hạnh phúc mù tăm cuối mùa mưa thề nguyện
chén thuốc độc thời gian ru giấc mộng lưu đày

với anh Nguyễn Phước Nguyên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả