Tôi không thích
Tôi ghét lắm mùa thu vàng lá đổ
Cả trời buồn sóng lặng tiếng im hơi
Từng cơn gió hắt hiu sầu gió thổi
Để mây hờn chôn kín một giấc mơ
Trời nhung nhớ cho mưa về nặng giọt
Ai đứng buồn bóng lặng dưới tàn cây
Giữa cảnh thu chiều tím cả nơi này
Hoàng hôn phủ nhộm sầu trong cô độc
Tôi ghét ngóng thời gian dài sòng sọc
Trông ai về nói lại tiếng yêu thương
Và đôi mắt buồn rưng rưng muốn khóc
Tình thôi tàn như chiều vắng thê lương
Tôi mong viết nhiều thơ đầy tinh ý
Có nắng xuân chiều thắm mộng ươm thành
Duyên tơ tóc kết se tình muôn kỷ
Nhưng lại buồn... tôi viết chuyện mong manh
Tôi không thích mùa thu vàng chiếc lá
Giọt mưa rơi chiều tím nhộm khung trời
Tôi hay khóc khi trời mưa tầm tã
Tôi lại buồn như ... chiếc lá chơi vơi
Sep. 30, 2001