Bụi Hồng, Băn Khoăn

Bụi Hồng

Thân em
Cát bụi
Hồng trần
Trong cơn gió bão
Có lần qua đây
Thân em
Bèo dạt
Mây bay
Nước trôi
Lá rụng
Đoạ đày nhân gian
Bụi bay theo gió trăng ngàn
Bám sao, cành lá, muôn vàn xuyến xao
Bụi bay thấp
Bụi bay cao
Một mai biết có đậu vào vai anh?

Nguyên Đỗ
4/2000

***************************

Băn Khoăn


Giọt mưa rớt xuống khắp muôn nơi
Có hạt vườn hoa cảnh tuyệt vời
Có hạt ngoài sân, hạt giữa chợ
Hạt mưa ướt áo, hạt chơi vơi

Thân gái mùa xuân của cuộc đời
Hạt mưa, hoa đẹp, dáng hoa khôi
Em đi buổi ấy anh đau xót
Em khổ tình duyên, lỡ phận rồi

Biết nói làm sao an ủi em
Lời gì nhắn gởi, khổ đau thêm
Tình duyên như chuyến đò xuôi ngược
Đã xuống đò đi, mong sóng êm

Sóng gió đời em sóng gió tình
Anh nghe hồn nặng nhói đau kinh
Vì ai duyên lỡ bao năm trước
Anh đã vì em trách phận mình

Anh đợi mong em đã mấy ngày
Buồn buồn nhớ nhớ thương thương say
Biết vui hay khóc cho em nhỉ
Duyên phận thuyền trôi đỗ bến này ?

Nguyên Đỗ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả