Ca Dao Mới


Ca Dao Mới


Tay bưng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau
Ca Dao

Thân em muối mặn giữa đời
Mặn mà duyên dáng tơ trời tha hương
Bỏ thêm nước mắm pha đường
Soài chua khế ổi thấy thương tháng ngày
Chêm thêm một ít gừng cay
Hay pha tí ớt trọn ngày xuýt xoa
Gặp em mới có hôm qua
Muốn xin địa chỉ mua hoa tặng Người
Ngại ngùng em chỉ mỉm cười
Gừng cay muối mặn năm mười vị tha
Cũng là gia vị trong nhà
Đắng cay mặn ngọt cũng ta cùng mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình (1)
Em xinh hãy đứng có mình có ta
Áo anh đứt chỉ đường tà (2)
Em cho anh đến tận nhà thêu may
Nhẹ nhàng mau lẹ chân tay
Đôi ta như muối gừng cay trên bàn
Nhìn đôi mắt biếc chứa chan
Chỉ xin mãi mãi nồng nàn lứa đôi

Nguyên Đỗ

 

(1)
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh

Ca Dao

(2)


.....
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu ...

Ca Dao

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả