Mảnh Trăng Vỡ
Mảnh Trăng Vỡ
Bài thơ viết cho người em bé bỏng
Có những ngày trông ngóng đợi thư em
Ngày lại ngày biền biệt bặt tin em
Anh chợt hiểu hai đường đi lối rẽ
Trái tim nhỏ có muôn ngàn lý lẽ
Nắng hè sang phượng vĩ đỏ ngoài sân
Mơ bóng em còn đứng đó tần ngần
Tiếng chim hót, tiếng ve kêu, hoà nhạc
Mỗi một lúc mỗi thời gian mỗi khác
Mùa Xuân qua mau chóng áng mây bay
Mới ngày nào mộng đẹp nở trên tay
Giờ mỗi đứa mỗi bước đi một ngả
Không trách móc mà nghe sao thật lạ
Nỗi quạnh hiu từng chút thấm linh hồn
Những muộn phiền lần lượt ghé môi hôn
Nghe buốt lạnh mảnh trăng tình rạn vỡ
Nguyên Đỗ
June 27th, 2001