Vì Ai ... Bướm Quên Bay




Vì Ai ... Bướm Quên Bay

Vì ai, bướm nhỏ quên bay
Hoa xinh ngả cánh cầm tay ai, chào
Vì ai, trời vạn muôn sao
Vì ai, trăng đã đi vào đêm mơ

Vì ai, gió động rèm tơ
Lung lay cành liễu ngẩn ngơ nắng vàng
Vì ai, tưởng đến thiên đàng
Mai sau biết có gặp nàng hay không

Tương tư lòng lại hỏi lòng
Ngẩn ngơ se sắt chờ mong người nào
Động lòng muốn hỏi vì sao
Vì đêm trăng sáng ngàn sao trên trời

Vì ai thơ viết vạn lời
Vì ai muôn cánh hoa đời ngát hương
Vì ai trăm nhớ ngàn thương
Vì ai thấy lại quê hương đẹp tình

Mai đây mình lại gặp mình
Sương mai lóng lánh bình minh rạng ngời

Nguyên Đỗ
01-16-2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả