Yêu Chỉ Em Thôi

- tặng cô bé dỗi hờn

Này cô bé, người tình hay nhõng nhẽo
Đòi kẹo ăn và ru hát khi buồn
Phải là em? Cô bé ? Tôi mến thương
Bao năm tháng, bóng- hình còn ẩn lại

Này cô bé , đừng hoài hờn dỗi quá
Đôi mắt buồn khi chẳng được gần bên
Ngắm vầng trăng soi sáng những đêm rằm
Và ao ước chung đôi, bên bờ mộng

Này cô bé, tôi yêu tha thiết lắm
Tình nồng nàn hơn cả hương nhuỵ hoa
Quỳnh, Lan rộ; Phương Hồng chớm nở
Vẫn không bằng hương vị tình anh trao

Này cô bé, tôi luôn mãi ước ao
Tay trong tay chung lối mỗi đường về
Hay daọ phố , xem phim thoáng đăm mê
Tôi sẽ mãi có em và chỉ có

Này cô bé. Người tình yêu bé nhỏ
Tôi yêu em... Yêu hết trái tim này
Dù cuộc đời sóng nổi những đắng cay
Vẫn không vơi tình anh bao nồng ấm

Này cô bé , tôi yêu em nồng thắm
Yêu có em... và chỉ có em thôi !..

Nov. 27, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả