Ye^u Thu Em nhe'

Em ngồi đợi Thu về một buổi
Lá đổi màu gío nhẹ hiu hiu
Cơn mưa buị làm mờ khung cảnh
Thu về rồi khóac áo mộng mơ

Em yên ngắm rừng Thu ngàn sắc
Lá trên cây với gío cợt cười
Xanh trong vắt trời Thu tuyệt tác
Nắng hanh vàng hôn nhẹ mi ngoan

Em lặng đứng chiều Thu về chậm
Lá quyện nhanh vướng gót chân son
Gío mơn man mái tóc nhung thon
Sương xuống chậm nắng chiều mờ nhạt

Em cúi nhặt Thu còn đọng lại
Lá trên tay nguyên vẹn hình hài
Gío ôm vai khẽ hát ru bài
“Yêu đi nhé, Thu yêu em đấy ...

yêu Thu em nhé…”

Tigon
Chiều November 19th 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả