Việt Nam Lạc Loài

- Xin tặng cho những ai xa quê hương

chạnh lòng nghe sóng vỗ về
hồn tâm đau xót, tái tê cõi lòng

quặng đau một chiếc thuyền con
lững lờ trôi nổi bềnh bồng vô phương
xa bờ bến của yêu đương
tìm về chia cách tan thương tình người
như ta: lữ khách lẻ loi
trên con phố lạ, đơn côi vô vàn

vì đâu?
hỡi thế trần gian
ngàn năm chia cắt, ngàn năm tình sầu

quê hương tôi, xứ đậm màu
cớ sao vẫn mãi giọt đau kéo dài
sống không có chút tương lai
người nghèo vô số, kẻ giàu hiếm hoi
Đất, Trời, Phật, Chúa trên cao
giúp dân Việt, Nước lạc loài. Tôi yêu

Santa Cruz Nov 30, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả