Ban Điều HànhNguyễn Bình Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tư Tưởng

từ ngày có em:
có thượng đế
có tháp eiffel
có xe xích lô
có dao nhọn
          
từ ngày có em tôi chọn nhiều lời
từ khối óc trống rỗng
từ con tim bệnh hoạn

em hồn nhiên đẻ ra mặt trời vào mỗi đêm lẻ
cho tôi thoát mồ hôi
thoát ra những ý nghĩ dâm đãng

khi chết xin cho xác tôi được ướp trên ngực em một lần
da thịt nào biết ăn năn
vong linh nào được cứu vãn

những đêm em nhắm mắt
những đêm tôi nhắm mắt
có sự khác biệt: mặt trời khơi thai tư tưởng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả