Sa'ng Nay Trời Đẹp

Sa'ng Nay Trời Đẹp

Sáng nay trời rất đẹp
Gió lành lạnh tí thôi
Ngẩng mặt lên nhìn trời
Trong xanh ôi đẹp quá

Chợt thấy nhớ em quá
Bây giờ em ra sao ?
Gió mai có dạt dào ?
Hay em còn ngái ngủ ?

Nhớ em sao nói đủ
Ngôn ngữ không đủ dùng
Nói hoài vẫn chung chung
Chưa thành riêng biệt hẳn

Thôi anh đành gửi nhắn
Yêu em yêu trời xanh
Yêu em yêu mộng lành
Chắc em cũng hiểu nổi

Yêu em không thay đổi
Yêu em yêu trọn đời
Yêu nhau ta nhớ đợi
Tình yêu cao tuyệt vời

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả