Đêm Trăng

Cảm hứng từ bài Cửa Sổ Đêm Khuya của Hàn Mặc Tử vừa đọc được, ND thử bắt chước xem sao . Coi như là đáp lễ các anh chị đã khuyến khích ND làm thơ lâu nay nhé . Bài Cửa Sổ Đêm Khuya được đọc ít nhất là bốn kiểu

+++++++++++++++

Cửa Sổ Đêm Khuya

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn bóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tường.

Hàn Mặc Tử

Các cách đọc:

1) Đọc xuôi
2) Đọc ngược
3) Đọc xuôi bỏ hai chữ đầu
4) Đọc ngược bỏ hai chữ đầu của bài đọc ngược

Và tuỳ hứng của người đọc ....


+++++++++++++++++++++++++++++++++++


Đêm Trăng

Đêm về sóng lặng nguyệt soi gương
Biển đá lênh lênh dạ vấn vương
Êm lướt lá rơi tàn gió lạnh
Lặng lờ ai hiểu thấu tư hương
Thềm hoang ánh nguyệt lòng phơi trải
Xứ lạ lâng lâng khúc đoạn trường
Thêm nhớ chốn quê xa khuất mãi
Mềm môi hát vọng khóc loang giường

Nguyên Đỗ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trăng Đêm

Giường loang khóc vọng hát môi mềm
Mãi khuất xa quê chốn nhớ thêm
Trường đoạn khúc lâng lâng lạ xứ
Trải phơi lòng nguyệt ánh hoang thềm
Hương tư thấu hiểu ai lờ lặng
Lạnh gió tàn rơi lá lướt êm
Vương vấn dạ lênh lênh biển đá
Gương soi nguyệt lặng sóng về đêm

Nguyên Đỗ


+++++++++++++++++++++++++


Trăng

Sóng lặng nguyệt soi gương
Lênh lênh dạ vấn vương
Lá rơi tàn gió lạnh
Ai hiểu thấu tư hương
Ánh nguyệt lòng phơi trải
Lâng lâng khúc đoạn trường
Chốn quê xa khuất mãi
Hát vọng khóc loang giường

Nguyên Đỗ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đêm

Khóc vọng hát môi mềm
Xa quê chốn nhớ thêm
Khúc lâng lâng lạ xứ
Lòng nguyệt ánh hoang thềm
Thấu hiểu ai lờ lặng
Tàn rơi lá lướt êm
Dạ lênh lênh biển đá
Nguyệt lặng sóng về đêm

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả