Thu về đất khách

Nắng nhè nhẹ xuyên qua nhành lá
Thu vừa sang lá mới chuyển màu
Gió hiu hiu mây tím giăng sầu
Cho mưa sẽ nhỏ từng hạt bụi
Thu là thế êm đềm lặng lẽ
Cho người tình nhớ mãi thu ơi
Mang nhung nhớ chở đầy kỉ niệm
Gieo u hoài, đong mãi ưu tự...

Tôi đã ngắm thu về đất khách
Lòng bỗng chùng buồn nhớ xa xưa
Thuở ngây thơ nào biết thu sang
Chỉ thấy lá đổi màu rất đẹp.
Giờ thấy lá đổi màu buồn quá
Bởi vì thu đã đổi trong tôi.
Cho tôi nhớ mùa thu năm ấy
Một thu buồn, thu của năm xưa!

Vâng năm ấy, một thu rất cũ
Lá vàng rơi, lá đỏ bay bay.
Lá đổ như mưa kín bầu trời
Nhìn người ấy mờ trong lá rớt.
Chân tôi bước trên ngàn lá rụng
Lá lìa cành, người đã xa tôi!
Nhặt chiếc lá. Nhìn màu kỉ niệm
Khung trời buồn! Thu hỡi tôi yêu!!!

Tigon




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả