Vẫn Tự Hỏi Bơ Vơ

Có đôi lần
Ta hỏi
Ta là ai? Là ai ?..
Nhưng chẳng hiểu được rồi
Ta vẫn chính là ta ...chẳng hề biết được

Và rồi ta lại hỏi
Tình là chi ? Là chi ?
Không một câu giải đáp
Tình chỉ là tình.
Là yêu, là thương, là vương vấn, là xót xa

Rồi cũng có lúc con người ta khác lạ
Hỏi cuộc đời sao ta lại sinh ra
Để bao nhiêu nỗi buồn pha nước mắt
Mà vẫn không nguôi đi sầu hận thế nhân tình

Đôi lúc con tim ta chợt khóc
Như giọt mưa trời tiễn bước cuộc tình tan
Đem năm tháng u hoài vào biển cát
Xóa vết hoèn, len lỗ tuổi hờn căm

Thế mới biết đời người hư vô thật
Mọi vật trên đời không là của riêng ta
Chỉ có ta.... và chỉ có ta
Là tồn tại để thời gian bao phủ ...


Dec 13, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả