Thu về rồi đó Anh

Thu về rồi đó Anh
Lá thu ngập cỏ xanh
Mưa thu làm em khóc
Một cuộc tình mong manh

Thu về rồi đó Anh
Hàng cây giờ khô cằn
Gió thu làm se lạnh
Một linh hồn vắng tanh

Thu về rồi đó Anh
Khoảng mây trời trong xanh
Lá đùa vui theo gió
Một ước mộng thoáng nhanh

Thu về rồi đó Anh
Buổi chiều nắng vàng hanh
Trăng thu trời ẩm lạnh
Một phút buồn ... không Anh ?

Thu về rồi đó Anh
Bây giờ mình xa nhau
Thu làm em nhớ đến
Một chút gì ... cho Anh ...

Tigon
Chiều October 23th, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả