Đồi Trăng Lụa

Em về ngự đỉnh vô biên
Dạ hương ngào ngạt ướp miền (thịt/da)
Ban mai từ ngực nở hoa
(Soi đồi trăng lụa ẩn tà áo mây)

Em từ trầm tích thoát thai
Mầu đêm tóc xõa trên dài xác thân
Cỏ may rối gót sen trần
Tay so cung phím nguyệt cầm. Khát khao!

Này em! Má ửng hoa đào
Này trăng! Rừng núi tan vào lũng đêm
Môi em hồng nụ ngọt êm
Ta xin làm gió mùa chiêm ngã lòng!

Em về, nhan sắc chưa chồng
Thơ ta dừng vó ngựa hồng, đón chân!
Ơi em, bước tới thật gần
Ơi trăng, động vọng một lần (chết chung!)


03.01.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả