Em Ở Đâu

Em Ở Đâu

Sáng sớm hôm nay đứng thở dài
Nỗi buồn dằng dặc nhớ về ai
Từ khi xuôi nước về quê ấy
Bặt tiếng im hơi ngày tháng dài

Em có hay không anh ngóng trông
Vùng anh tuyết đổ nắng thôi hồng
Mùa đông gió lạnh thêm băng giá
Nhưng chắc lạnh không tựa cõi lòng

Anh sẽ đợi em dưới gốc dâu
Mùa xuân hoa nở trái trên đầu
Bàn tay níu hái bao nhiêu trái
Trái ngọt môi em hay trái sầu

Đừng trách tình anh khác lạ lùng
Tình yêu đâu phải công thức chung
Trăm người trăm vẻ em sẽ biết
Do dự, thương yêu, lẫn ngại ngùng

Em đã về đâu, anh mãi tìm
Phương trời nơi ấy dấu chân chim
Em bay biền biệt mùa thu đó
Hình ảnh em yêu trong trái tim

Nguyên Đỗ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả