Mơ Lại Ngày Qua

Giọt nước mắt em chiều nay chảy xuống
Nắm mồ anh hoang lạnh đến nghẹn ngào
Vòng hoa trắng giờ đây đà héo rũ
Ánh mây trời rũ nỗi nhớ mưa ngâu

Anh nhớ không cái thuở mình mới gặp
Em cứ hay nũng nịu để đòi thơ
Anh thì cứ hay lắc đâù thật chậm
Ánh mắt buồn nhìn về cõi trời mơ

Em hờn dỗi một thời ngây thơ quá
Nên cứ đòi làm em gái của anh
Anh khe khẽ lùa tay trong vòm lá
Ngắt tặng em nụ hoa tím trên cành

Rôì từ đó có anh em mình nhé
Tuy không cùng một mẹ đã sinh ra
Nhưng tình thương cứ tràn như sóng bể
Như phi lao xào xạc gió về qua

Ta cùng nhau sẻ chia niềm khát khao
Anh hay dỗ mỗi khi em òa khóc
Và nói rằng em chẳng còn cô độc
Dù thu tàn ,dù lạnh giá mùa đông

Để bây giờ sầu úa khóe mi cong
Anh mãi mãi rời xa con phố nhỏ
Tiếng chim kêu khóc buồn mùa lá đổ
Vào lòng em những ngơ ngẩn ngày xưa

Có lẽ anh không bao giờ nghe được
Tiếng người em gái nhỏ giữa cơn mưa
Giá như em có một điều để ước
Em mơ về tìm lại thuở còn thơ

Jan 07, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả