Hoài Niệm
Một mình tôi lặng lẽ
Ngồi đếm mùa thu qua
Âm thầm như chiếc lá
Rơi nhẹ trong mưa sa
Một mình tôi lặng bước
Trên lối mòn ngày xưa
Hoa bên đường vẫn nở
Như thuở nào xa xôi
Anh cùng tôi sánh bước
Khoảng trơì xanh phía trước
Và nắng vàng ươm tơ
Cho lòng thêm mộng mơ
Mây trời xanh vẫn xanh
Đàn chim không mỏi cánh
Bay vút tận trơì xa
Và bướm đùa cùng hoa
Cho lòng ai xao xuyến
Cho mộng mơ thấp thoáng
Chợt hồng cả má môi
Thơì gian thấm thoát trôi
Mộng ước đã phai tàn
Tắt chìm trong bẽ bàng
Bàng hoàng trong nỗi nhớ
Ngỡ ngàng như giấc mơ
Jan 08, 2002