Tạ Ơn Anh Đã Yêu Em

Tạ ơn anh đã yêu em
Mang ánh nắng qua thềm xuân năm ấy
Sưởi hồn xanh sau bao lần ốm dậy
Anh mở vòng tay
Độ lượng (trái tim người!)

Tạ ơn anh (một lần) đã ghé chơi
Vớt mảnh đời rong rêu cùng năm tháng
Tạ ơn anh có lời yêu mời gọi
Dẫu tim em đã chết một đôi lần!

Tạ ơn anh, những đêm trắng ân cần
Dỗ giấc ngủ bằng lời xuân bên cửa
Làm tình nhân ở trong thơ vô tựa
Anh lặng lẽ chờ
Một tặng phẩm không tên!

Tạ ơn anh đã bước đến trong em
(Giữa muộn màng cho những gì có thể
Một con tim, đôi lòng - thành không thể
Chiếc bóng bên đời!
Tạ ơn anh đã yêu em!)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả