Hoàng Trúc Giang
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Con Sông

Con sông
Lằng lặng xuôi giòng
Tình yêu
Lằng lặng đau lòng thời gian
Cuộc đời
Mấy nẻo gian nan
Người đi mấy ngả
Trăng ngàn ngủ quên
Nếu Người đã thật quên em
Con sông vẩn đục màu đêm đen đời
Nhớ Người quá
Nhớ không nguôi
Thả trôi nhung nhớ
Biết Người cuối sông
Mai kia
Em bước theo chồng
Biết Người có nhận
Tấm lòng buổi xưa
Mai đây dãi nắng dầm mưa
Mình em
Khổ lắm mịt mờ tương lai
Con sông
Tình lỡ thật dài
Hồn em
Đau khổ còn dài hơn sông




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả