Có phải

Có phải ta đã yêu rồi chứ
Một lần nữa ta lại suy tư
Ôm sầu gối mộng rồi thơ thẩn
Có lúc đôi hàng nước mắt dư

Người có biết, hay gì chăng nhỉ
Giả bộ làm khờ để ta si
Vu vơ vớ vẩn rồi thương nhớ
Kết nhặt chuỗi buồn lệ ướt mi

Người sao hờ hững mình ta đợi
Lạc loài bến mộng cảnh chơi vơi
Niềm thương cách trở sầu ngăn lối
Vạn tiếng tự tình gió phất phơi

Thôi thì ... im lặng trong niềm nhớ
Nén lòng cho dạ khỏi bơ vơ
Hắt hiu lá đổ chào thu tới
Vướng một giọt sầu ngập ước mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả