Tìm Anh Giữa Bốn Mùa

Em tìm anh suốt cả một mùa thu
Hoa lá rơi úa vàng trăm nỗi nhớ
Con kiến buồn bò ngang qua ngọn cỏ
Đứng ngẩn ngơ trong lối cũ sương mờ

Em tìm anh suốt cả một mùa đông
Khi chiếc lá trốn vào trong cổ tích
Gió mùa thu đã thôi đùa tinh nghịch
Ở quanh đây mầu hoa tuyết vô thường

Em tìm anh suốt cả một mùa xuân
Tiếng mùa gọi ngàn hoa vàng đua nở
Xua giá băng còn đọng trên hơi thở
Mà khổ đau vẫn gõ cửa đến tìm

Em tìm anh suốt cả một mùa ve
Phượng vĩ thắp khung trời hè rực lửa
Một mình yêu nghĩa là tình một nửa
Đi tìm anh, quanh quẩn giữa bốn mùa!



Feb.02.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả