Chúc Em Dịp Lễ Tình ... Xa

Chúc Em Dịp Lễ Tình ... Xa


Trầm lặng vì em viết ít lời
Đêm tàn lành lạnh ánh sao rơi
Tuần sau đến Lễ Tình Nhân đó
Xin chúc em vui với cuộc đời

Em biết ... tình anh ... vạn lý xa
Làm sao ... em hiểu ... ánh trăng ngà
Đêm nào ... hai đứa ... trong vườn mộng
Ta hứa ... ngàn sau ... mãi thiết tha

Em im lằng lặng không liên lạc
Nỗi nhớ chờ em ngơ ngác ngơ
Muốn hỏi trăm ngàn câu thắc mắc
Biết tìm em hỏi ở đâu giờ

Hỏi gió vì sao réo rủ mây
Bỏ trăng bạc trắng rũ hao gầy
Tựa mành võng lệch đơn côi sáng
Cuốn mảnh hồn anh phơi xác thây

Thôi nhé từ nay em hãy quên
Ao anh khô cạn chẳng còn sen
Cỏ hoang bùn cứng trong mùa hạn
Bóng tối chìm sâu chẳng ánh đèn

Nguyên Đỗ
Feb. 8th, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả