Những Giọt Nắng Lung Linh

Những giọt nắng Cali
Tung tăng trời phố thị
Người hoang dã đi về
Chân bước ngàn mộng mị

Những sợi nắng hoan ca
Êm mát lòng băng giá
Từ đất vắng khô buồn
Vào suối trong kỳ lạ

Những mảnh đời chuyển thay
Hồn tuyết nắng mưa mây
Qua bến bờ phiêu dạt
Tìm gọi những mê say

Những quyện khói mỏng manh
Chiều quê ngoại yên lành
Trâu nghỉ đồng thơi thả
Mạ xanh nắng đuà quanh

Những giọt nắng Cali
Khơi toả ánh lưu ly
Tỉnh mê mộng lữ hành
Rong ruổi đường thiên lý




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả