Thơ Buồn......

Trơì chớm thu về ai biết không
Đếm nhịp thơì gian đếm nhớ mong
Đêm nay ngày tháng ngừng đọng lại
Ai nhớ ai thương xuyến xao lòng

Đây ở nơi này đó ở đâu
Nghìn xa có mãi nhớ đến nhau
Con sóng hờn ai con sóng vỗ
Sóng đợi chờ ai sóng bạc đâù

Muôn dặm nghìn trùng thương nhớ ai
Nữa đêm trăn trở giấc u hoài
Nệm êm chăn gối còn vương vấn
Hương tình đâu đó thoảng nghe say

Giận mình sao để ướt bờ mi
Nhớ chi thương thế để làm gì
Si tình tự khổ si tình lụy
Ghét lắm những ai họ chữ "...." .....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả