Tình thương của Mẹ


Tình thương của Mẹ, biển trời lai láng
Từ khi con chỉ bằng cái trứng non
Mẹ ấp ủ, nâng niu, tay vo tròn
Trên da bụng nguyện cầu con mạnh khoẻ

Tình thương của Mẹ, từng đêm khe khẽ
Mong con trẻ được đẹp người, khôn ngoan
Từng chuyện lớn, chuyện nhỏ mẹ lo toan
Chẳng quản ngại bao gian nan khốn khó

Tình thương của Mẹ, luôn giang tay rộng mở
Ôm con vào lòng, che chở ủi an
Những lúc con đau, bệnh hoạn thuốc thang
Mẹ hoảng sợ, mắt lệ tràn nức nở

Tình thương của Mẹ, đêm trời lạnh trở
Đan cho con chiếc áo ấm thân yêu
Lo từng miếng ăn, giấc ngủ sớm chiều
Dạy con học bao điều hay lẽ phải

Tình thương của Mẹ, đầy ắp lo ngại
Sợ cho con... thơ dại chẳng đủ khôn,
Con buồn đau khi hạnh phúc không tròn,
Con khụy ngã giữa lòng đời xảo trá !

Tình thương của Mẹ, ngọt ngào cao cả
Dẫu biết rằng, con đã lớn thành người
mà trong mắt Mẹ vẫn bé hoài thôi
Nên suốt đời chẳng rời trong tim Mẹ !

(MỪNG NGÀY HIỀN MẪU 12.05.03)

09.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả