Ghét Ghê!



Ghét anh ghê! Hổng thèm yêu anh nữa
Ngày hôm qua em đã thấy cả rồi
Anh cùng ai trên phố nhỏ sánh đôi
Vai kề vai, chao ôi, Thật tình tứ !

Người con gái nhu mì áo hoa sứ
Dáng kiêu sa, mái tóc xoã ngang vai
Nụ cười xinh, má lủm đồng tiền ngây
Hớp hồn anh bằng mày ngài mắt phượng

Chẳng phải đâu! tự dỗ lòng gắng gượng
Hai người đi, trong gió lượn lá bay
Đầy thơ mộng! Khi tay nắm bàn tay
Vạn lời vui phô bày bên ngôn ngữ

Ghét anh thôi! Hào hoa thật đấy chứ !
Có em rồi, mà còn cứ lăng nhăng
Trái tim anh chất chứa bao nhiêu ngăn ???
Nào Cúc Hồng, Bạch Huệ, Lan tím sắc

Ghét anh rồi, nỗi buồn pha nước mắt
Trời không mưa mà ướt lạnh cả lòng
Cơn bão nhớ như xé ruột gọi mong
Anh nào biết, vẫn vui cùng bên đó

Ghét anh quá! giận mình vô duyên nợ
Giận bóng trăng in đáy nước vỡ đôi
Lòng nhủ thầm hãy cố quên đi thôi
Dù ngày mai có người xin nhận lỗi

Chẳng tin nữa, trái tim đầy lừa dối !


09.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả