bước làm gì những bước không mong

thôi đừng bước nữa anh cũng dừng
ngồi xuống đây đi ,lắng ,đọng ,ngưng.
xích lại thật gần da chạm thịt
cho tê huyệt đạo cứng toàn thân...

đừng bước nữa cuối đường không lối
cây tầm ngang làm rối đoạn đường mơ
hãy nhắm mắt đừng ngó ngay sao chổi...
trong kén đời sao lại mỏi buông tơ...

thật gần nhau thật gần nhau nhé
mai tử thần có lỡ bước ghé qua
anh muốn nói cùng em thật khẽ
rằng thịt xương ta đã hoà một đêm qua

rằng ta đã đi cùng nhau một quãng thật xa
mà ngõ bí đã thông qua nguyệt đạo...
câu sượng sùng giờ quay điên đảo...
nằm ngả nghiêng gío bão đang tàn

đọng lại nghe em đừng tan
cơn thác lũ vừa hoàn hồn xao động
vòng tay qua anh đi để sống
bước làm gì những bước không mong




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả