CÔ ĐƠN TIẾNG THU

Long lanh giọt lệ đa tình
Nàng thu ghé sớm bình minh muộn màng
Cảnh vật cũ tiếng nàng than
Người ơi ta nhớ võ vàng hồn thơ

Lạnh lùng nàng đẹp như mơ
Bước tha thướt bước , lập lờ ngõ yêu
Gieo câu nhớ , nỗi buồn nhiều
Gió se se gió , hiu hiu lá vàng

Con đường ngập lá giòn tan
Dẫm chân nghe tiếng vỡ tràn lệ sa
Cô đơn quá bóng chiều tà
Công viên ghế đá lạnh lùng bỏ hoang

Nét duyên ngầm thấm mặn mà
Nàng thu thổn thức bước qua nhà người
Nhà ai sắp có tin vui
Cuối thu đám cưới nên cười vô tư

Chỉ mong thu cúa bây chừ
Mau qua cho tiếng xuân ru mau về
Cho đôi kẻ vẹn phu thê
Nâng ly , chuốc chén cận kề song đôi

Nàng thu lạc lõng giữa người
Giữa bao lá đổ , giữa thời thanh xuân
Giữa dòng xuôi ngược tình nhân
Dẫm chân lên lá bần thần xót xa ....

(CÔ ĐƠN TIẾNG THU ___NYKC)



10/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả