Hẹn Ngày Trở Lại

Em đi khoẻ, nhớ mai này về nhé
Hàng cây xanh rồi sẽ lớn lên cao
Hoa trước ngõ anh đan uốn cổng chào
Chờ em lại hoa sẽ vui rực rỡ

Hoa giấy tím hoa giấy hồng lẫn đỏ
Những màu hoa em yêu thích bao năm
Ngày em về bóng ngã sẽ che râm
Hàng ghế gỗ sẽ cũ mòn chờ đợi

Em đi khoẻ, học giỏi giang tiến tới
Đem tài năng thi thố với bốn phương
Nhưng đừng quên quê cũ, những con đường
Đã đưa lối, đã ấp yêu thuở nhỏ

Một người giỏi rạng danh ba bốn họ
Hãy vươn cao cố gắng để công thành
Khi em về thôn cũ dãy tre xanh
Sẽ mừng đón luá reo trong chiều nắng

Em đi nhé, cứ bền tâm cố gắng
Mai thành công, hạnh phúc, sống vì dân
Em đừng quên mộng nhỏ cố chuyên cần
Mãi vui nhé, mãi tươi cười, hy vọng

Nguyên Đỗ

 

Hẹn Sau Nhé

Nguyên Đỗ

Hẹn sau nhé, hay mình cùng đi lễ
Hoặc đi chùa... đưa hồn hướng lên cao
Bởi trời cho trái tim nhỏ dạt dào
Qua những khúc quanh co, hạn, khao khát

Hẹn sau nhé, gió tình mơ cất hát
Qua rặng dương, tùng, bách... bãi biển xa
Ta sẻ chia từng thi khúc đậm đà
Và hạnh phúc đến sau khi thử thách

Mỗi con chữ như là một viên gạch
Xây lầu tình, cao ốc mộng, đền mơ
Ở quanh ta tất cả mãi là thơ
Đốt nhang khói hương
thơ
bay cảm tạ

Hẹn sau nhé, mai đừng làm mặt lạ
Anh gặp em, muốn chia sẻ đời anh
Thời gian trôi vội vã thoáng qua nhanh
Cùng đi nhé, chẳng muốn rời nửa phút

Nguyên Đỗ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả