Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VÌ ANH

vì anh em cố học làm thơ
để viết câu yêu với ý chờ
để cố xoay vần trang kỷ niệm
em làm thơ dở cũng làm thơ

thi sĩ bây giờ em giống anh
dù rằng em chẳng có nổi danh
dầu rằng em cứ lênh đênh mãi
bút tích, hư danh chuyện đã đành

anh hỡi bao giờ anh nhớ em
và vô tình đến để mà xem
từng giòng ghi khắc tâm tư nguyện
yêu đã vì anh viết để dành

nữ sĩ không tài chẳng dám khoe
lòng yêu em nhỏ nhẹ mà che
mà nghe đau đớn con tim vỡ
nức nở trầu cau giữa nắng hè

em chỉ yêu thầm , xin chỉ yêu
mình em ôm lấy bóng cô liêu
anh ơi , em chúc ngàn may mắn
Theo bước anh đi mỗi sớm chiều

(Vì anh ____KDAA)

12/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả