Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


EM, TRÁI TIM LƯU LẠC

cho anh đón trái tim lưu lạc
của người em gái nhỏ phương nào
đã bao lần gọi lạc giọng vào mơ
khi em khổ và trái tim thổ lộ

ôi mạch đập là hàng ngàn chuỗi nhớ
anh đọc rồi từng chữ một em ghi
và tim anh ôm một khối tình si
muốn hoà nhịp cùng tim em lưu lạc

hãy lắng lòng , nghe nhịp tim khao khát
anh cuồng yêu nên gởi nhạc vào thơ
anh muốn thay chàng thi sĩ dại khờ
không trân trọng tấm tình người chung thủy

em trái tim , và hắn là lý trí
chọn chữ tình , người tri kỷ kén so
anh xin làm một kẻ quá lo
cho một trái tim yêu đầy máu đỏ

em có nghe những thì thầm to rõ
của tim anh nguyện trao cả về em
hãy cho anh làm sông nước bên thuyền
ru khe khẽ lời dịu êm mãi mãi

em đừng khóc , hay cô đơn trống trải
anh đau lòng khi em phải vì ai
hãy cho anh làm một kẻ tình say
theo bên cạnh từng ngày không xa cách

(EM, trai tim lưu lạc ____KDAA)

12/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả