Hạnh Phúc Trong Tôi


Buổi sáng mai thức dậy
Vươn vai cùng cỏ cây
Ý thức mình đang sống
Hạnh phúc thật tràn đầy

Tôi hít thở mỉm cười
Tâm tư đoá Hồng tươi
Không oán trách, thù hận
Hạnh phúc ngập bầu trời

Tôi đánh răng, miệng thơm
Không nói lời giận hờn
Nguyện nói lời tốt đẹp
Xây đời tươi mát hơn

Tôi lái xe tới sở
Thấy đời muôn ý thơ
Thấy mình còn làm việc
Hạnh phúc thật bất ngờ

Ngày nghỉ lễ trôi qua
Gặp nhau lòng nở hoa
Nói cười vui như hội
Cực lạc chốn ta bà

Bước chân hoa sen nở
Như Đức Phật ngày xưa
Tôi đi trong tỉnh lặng
Hạnh phúc nói sao vưà

Hạnh phúc trong cuộc đời
Khi tôi biết tìm tôi
Biết yêu thương đồng loại
Mang hạnh phúc dâng người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả