kỷ niệm khúc 2



Kỷ niệm cuả chúng mình
có bao giờ tan vội ?
Kỷ niệm là gì hỡi ?
Em không thể thiếu xa

Nhớ những đêm sao mờ
Ngắm vầng trăng sáng tỏ
Anh như lời muốn ngỏ
Em thẹn thùng làm ngơ

Về nhà anh làm thơ
Viết lên trang giấy trắng
từng điệu vần thật ngắn
Mà hồn đọc si khờ

Em yêu những vần thơ
Hay yêu ai đấy nhỉ ??
Em vẫn thường tự hỏi
Để tim mộng bâng quơ

Kỷ niệm có bao giờ
Phôi pha không anh hỡi ?
Đêm đêm kề bên gối
Lại trở về trong tim ...


14.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả