CÓ NHỮNG GIẤC MƠ !

Có những giấc mơ
Tôi chẳng bao giờ dám ước
Dù một lần trăn trở giữa canh khuya
Dù cuộc đời có đi về phía trước
Vẫn bâng khuâng e ngại trái tim mù!
Chân dò dẫm sợ vướng đời oan trái ...

Người là ai ?
Tôi chẳng bao giờ nhìn thấy
Nhưng tim tôi lại mở ngỏ đón chào
Chào buổi sáng với nụ hồng vẫy gọi
Chào đêm về thỏ Thẻ với muôn sao
Hãy yêu nhau dù ngày mai ly biệt
Hãy tìm nhau dù mệt mỏi hư hao
Đời ngắn ngủi nhưng tình yêu bất diệt …

Có những giấc mơ
Tôi không bao giờ hối tiếc...





CA 05/14/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả