Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRỘM TRAO

ta trao trộm về cho nhau tất cả
lại bồi hồi chờ nhận được tin nhau
nhận hồi âm thì lại cứ nghẹn ngào
vì chữ nhớ bạc màu em cố giữ

những thời khắc vui tươi trên chữ
email thầm mà nặng giọt tương tư
từng ngón tay đánh từng chữ mỏi nhừ
em cứ ngỡ đem máu tim ra viết

mà tất cả cứ trôi đi biền biệt
trộm trao mà sợ ai biết không thương
vết đau thương em chưa thể đo lường
khi mắt rướm dòng lệ thương sầu muộn

những cánh email vô tình mường tượng
anh block rồi đâu còn nhận thơ yêu
em gởi email cho ma quỉ bao chiều
mà cứ nghĩ gởi cho người tri kỷ

ta trao trộm gì cho nhau chưa nhỉ
những email buồn , cùng mấy dòng thơ
có gì đâu mà lại cứ phớt lờ
làm thương tổn một trái tim non nớt

không phải tình yêu , cũng đâu cần hời hợt
không phải tri âm cũng đâu thiếu chữ tình
em vẫn âm thầm nuôi lấy mãi niềm tin
anh , người bạn chân tình đầy tính tốt

(TRỘM TRAO ___KDAA)

15/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả