phấn hương đời


Em sẽ cố quên... những muộn phiền
Trở về với lòng thuở hồn nhiên
Tình chưa vương vấn vần thơ ngỏ
Ánh mắt mơ màng đầy tự tin

Hương yêu ngày cũ xin từ tạ
Gom kỷ niệm vào trong suối thơ
Lẫn giọt lệ tình bao lúc đã...
Nghẹn ngào nức nở cuối trời mơ

Em sẽ cố quên... ngày tháng buồn
Đã từng... như những giọt mưa tuôn
Ướp hồn buốt giá, tim tê lạnh
Khi chạnh nhớ người... hoài cảm thương !

Em sẽ điểm tô hương phấn đời
Bằng gì em có... nụ cười tươi
Bằng tia nắng đẹp soi ngời sáng
Tưới nụ hồn hoa... nét tuyệt vời


15.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả