Kiếp Nghèo

( họa thơ "Kiếp Nghèo " của thi huynh Chu Hà )

Anh chớ bận tâm chuyện đói nghèo
Tiền tài chết xuống khó mang theo
Đồng cam cộng khổ mau qua biển
Sát cánh chung vai sớm vượt đèo
Nếu biết cuộc đời luôn được mất
Xá chi số kiếp phải nằm queo
Hàn vi phú quý do thiên định
Quẳng gánh lo đi lá rụng vèo

Hai đứa gặp nhau ngheo nghẻo nghèo
Nơ đòi trước ngỏ réo rèo reo
Ngoài sân Cu Tí nheo nheo nhéo
Trên võng Cu Tèo eo ẻo eo
Mái rách mưa rơi ton ton tỏn
Vách thưa gió hú ú ù u
Mồng tơi mấy giậu đo đo đỏ
Lá úa đây còi queo quẻo queo .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả