Hải Minh Huyền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỖI ÁM ẢNH

Mây hãy trôi theo cánh vạc bay.
Ðìu hiu đồi vắng mối tình gầy.
Bi ai tiếng sáo đời phong lữ.
Nốc cạn phiêu bồng, say đêm nay.

Nơi ngõ xưa, tâm thức gợn mây.
Một vùng u tối thoáng sương phai.
Nghe tiếng thời gian chìm hư ảo,
Nghe sóng biển khơi gọi lưu đày.

Tiền kiếp mơ về cuộc đổi thay
Liều ôm thiên kỷ giữa vòng tay.
Lạc bến mê rồi, trăng lay động.
Hoa quỳnh nở muộn, cười ngất ngây.

Ám ảnh không rời nỗi đắng cay.
Sao quét vòm đen nhắc canh dài.
Trần gian hờ hững. Ðời cô tịch.
Mỏi mắt trông chờ giọt nắng mai..!.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả