Nhắc mãi làm chi ?? (hoạ Cứ để người đi )


-hoạ thơ Phạm Doanh -

Chuyện cũ thôi thì nhắc mãi chi
Ôm lấy tình xưa phỏng ích gì
Tháng ngaỳ êm ấm thôi xa mãi
Hẹn ước năm nào buổi biệt ly ......
Tình sử thôi thì chia đôi ngã
Kỉ niệm chạnh buồn cũng lắm khi ...
Thì nhớ yêu thuơng đà chừng ấy
Niềm đau dấu kín lúc phân kì

-----------------------------
Cứ để người đi

Người đi, thì cứ để người đi
Tiếc nuối hoài mong có được gì
Ngày tháng ân cần nay hết cả
Thời gian hương lửa trước còn chi
Con đường tình sử giờ đôi ngả
Kỷ niệm ngọt ngào được mấy khi
Thôi nhé yêu thương ngần ấy nhé
Niềm đau giữ kín lúc phân kỳ

phạm doanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả