Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hai mươi năm vẫn Nai tơ

Thành phố cũ hai mươi năm trở lại
thuở học trò trong buổi sớm mộng mơ
sân trường nhỏ dưới gốc phượng hàng giờ
chờ tan học để được lần gặp mặt .

Con nai tơ chạy theo lời bất nhất
bởi vì tin nên nắng đổ đường trưa
ngỡ ấm thật với những lời hứa bừa
rồi an ủi có lẽ - giờ rất bận .

Hai năm mươi - Em vẫn còn lận đận
chạy vòng quay theo giả dối ngày xưa
con nai tơ tìm em - thật không ngờ
chiều phố cũ dáng trang đài nguyên nét .

Hai mươi năm - Em xưa - giờ vẫn đẹp
Con nai tơ đã thấm những phong trần
trán hằn in mãi chưa được dừng chân
Em tính toán tình yêu thêm lần nữa .

Chuyện của Em - anh thật lòng phải hứa
giúp một lần sang Mỹ tìm người thân
Em sẽ vui và hạnh phúc đến gần
chuỗi ngày xưa xa dần vào dĩ vãng .

Hai mươi năm - con nai tơ - ngao ngán
Em một lần - một lần nữa - dối gian
cửa lòng em mở rộng mọi nẻo đàng
nhưng không có chỗ cho anh dừng một bước.

Hai mươi năm - Em bây giờ - vẫn như trước.
..........
May 16-2003

Viết cho Bạch Mai(Cần Thơ) nhân đọc bài " Còn gì để tiếc " của Phạm Doanh.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả