Giận Rồi Sao Vẫn Nhớ Thương



Thơ tình viết cho Nhỏ, anh chẳng gởi ??
Lại nài xin cho anh nói qua phone
Cái anh ni của Nhỏ thiệt là khôn
Thế tính sao, một nụ hôn nơi ấy ???

Không chịu đâu, Nhỏ bắt đền anh đấy !
Giận cho xem... anh tính cách gởi em
Nếu bằng không, nước mắt sẽ oà lem
Đến lúc đó, năn nỉ thêm cũng mặc

Giận anh rồi... thơ gởi... chẳng thèm đọc
Cũng chẳng cần cất bọc để mà chi
Trong ngăn tủ cũng không giữ thứ gì
Của anh nữa để khi nhìn vương vấn

Anh đừng đợi để lòng buồn ngơ ngẩn
Trái tim anh quanh quẩn đi tìm em
Bài thơ tình anh viết vẫn chưa xem
Làm sao biết có yêu chen trong ấy !

Giận anh rồi ... sao vẫn thương nhớ mãi !!!!!


16.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả